Thơ Thanh Dương Hồng
Em có về thu này
Em có về phố núi thu nay?
anh đứng đợi bên thềm sương
uớt áo...
Chợt quặn thắt lòng
cơn bão
ngăn lối em về
thu nay...
Ừ nhỉ
nơi em
mùa này bão lũ
Nơi anh
Thu về, mưa bay...
Hẹn nhau
khi đông về se lạnh
cùng em
ngắm phố núi sang mùa…
Lời cây thông cô đơn (*)
Đứng một mình
tôi đâu thấy cô đơn?
Bởi quanh tôi
mênh mông trời nước
thoai thoải dưới chân những đồi cỏ mượt
hồ xanh, sương trắng bồng bềnh
Đứng một mình
tôi đâu thấy cô đơn
bình minh lên chim về ríu rít
hoàng hôn, phố núi rập rình…
Đứng một mình
tôi không thích chung rừng
không muốn cây cao che khuất
không ưa dây leo chằng chịt
loài thân gai đâm dọc, đâm ngang!...
Đứng một mình thỏa chí ngang tàng
chẳng ngại bão giông, giá rét
tôi dang vòng tay đón mưa, nắng gắt
che khách bộ hành và các cặp tình nhân
Đứng một mình
Tôi đâu thấy cô đơn?…
3/2024
T.D.H