Thơ Ngô Liên Hương

Đoàn tàu dễ thương
Tu tu… xình xịch
Đoàn tàu của bé
Xuôi về phương Nam
Thành phố quê nội
Biển xanh nắng vàng
Xình xịch tu tu…
Tàu qua Hải Vân
Lượn vòng ngút ngát
Sóng êm vỗ về
Ầm ào gió hát
Chút xíu nữa thôi
Vào ga Đà Nẵng
Đầu tàu xa xa
Oai phong hùng dũng
Kéo cả đoàn tàu
Nối nhau ngoan ngoãn
Tu tu… xình xịch
Hồi còi kéo dài
Bé vẫn mê say
Trò chơi tàu lửa
Cả nhà thích thú
Tiếng cười rộn vang
Vòng qua vòng lại
Đoàn tàu dễ thương
Ba là đầu tàu
Kéo hai toa nhỏ
Bé toa tàu giữa
Mẹ toa sau cùng
Xình xịch tu tu…
Cùng về thăm nội
Rơi
cái cây
rơi lá
bầu trời
rơi mưa
ban mai
rơi ngọn gió đùa
nắng trưa
rơi tiếng ầu ơ… ngọt ngào
hoàng hôn
rơi một ánh sao
giọt mồ hôi mẹ
rơi vào bát cơm
bông hoa
rơi một thoáng hương
líu lo giọng bé trên đường
rơi
rơi…
N.L.H