Thơ Lê Thị Điểm

Mầm xanh
Bình minh thức giấc
Bé vội ra vườn
Cho cây uống nước
Mầm xanh ngậm sương
Dịu dàng vạch lá
Bắt sâu cho cây
Nghiêng đầu e thẹn
Chồi non reo vui
Bé thầm thì hát
Sương lung linh rơi
Gió nhè nhẹ mát
Rủ nắng dạo chơi
Nhặt tiếng ve rơi
Cây nghiêng theo gió
Mắt lấp lánh vui
Thắm tươi cánh mở
Chồi non hớn hở
Vươn vai lớn nhanh
Chim bướm lượn quanh
Hoa cười bung nụ
Vỗ tay thích thú
Mắt bé tròn xoe
Vội vàng chạy khoe
Mẹ ơi hoa nở!
Giai điệu hè
Trưa tròn xoe bóng nắng
Có phải gió bị mắng
Buồn thiu chẳng thích đùa
Ai bảo cây thức khuya
Để bây giờ ngủ gật
Chỉ có nắng nghịch nhất
Cứ đuổi hoài tiếng ve
Ai trốn trong vòm me
Chua chua nghe đã thiệt
Đứa chu môi hít hít
Đứa nhăn nhó tếu ghê
Không gian cao rộng thế
Chật ních giai điệu hè
Chim sà theo lúa biếc
Trâu nghé nghịch bờ đê
Tiếng cười vang khắp ngõ
Hè dạo khúc say mê
L.T.Đ