Thơ Hoàng Thái

Tác giả Hoàng Thái
Giấc mơ tháng Chín
Nếu bây giờ em chưa quay trở lại
có nghĩa là thương nhớ đã đi xa
ngày giăng nắng mây mềm chờ che gót nhỏ
không có ai về tháng Chín uể oải sương
Đừng cố xé trang đời xưa mà mắc tội
nếu có lỡ rồi thì gói giúp mấy ước mơ
thêm chút mưa đầu mùa ưa nghịch đùa
áo mỏng
lem mất câu thơ lổn nhổn lỗi i tờ
Như đã hứa, không đoái hoài chi nữa
thì tại sao mắt giật lịa như trêu người
có phải bụi thời gian thốc về nhắc khéo
có một ngày xưa đang ngoảnh lại, nheo cười
Ghét ai đó dắt mùa thu đi mất
bỏ ngày xưa lạc lối giữa ngày nay
chán kỷ niệm! cũng chơi trò cút bắt
thử hỏi sao anh không trắc nết đến bây giờ!
Nếu có trách, là trách tháng Chín dạo này
thường bê trễ
tất tả bon chen đành khất hẹn với chính mình
thử một lần về nhặt trong vô thức
xác giấc mơ buồn chết từ dạo mưu sinh.
Mê ngữ
Bao thêu dệt rồi cũng là chuyện vặt
nào là tình yêu nhân hai, thương khó
chia mười
dền dứ câu thơ nửa mùa chiêm nghiệm
rằng trần gian là lật đật kiếm tìm
Rồi ú ớ trong lộng ngôn mê ngữ
tưng tửng khi vui và bỡn cợt lúc buồn
bằng chén rượu tràn khuya nhũn não
chưa một lần dám cự tuyệt để học khôn
Những câu thơ như chất ăn mòn
lá muốn xanh mà cây cứ mục gốc
tình yêu chôn chân bỏ mặc nỗi buồn di thực
bấc tàn rồi ngó ngàng gì tới cảo thơm
Dòng máu đêm nay lưu lạc chốn nào?
trang giấy có vô can trước bàn tay tê cóng
hóc phố già và tàng cây nhấp nhỏm
con chữ không về để ý nghĩ trống trơn
May còn em! như một nguồn cơn
để rượt đuổi đam mê, cầm tù ngu muội
cút bắt chơi trong trò làm người mệt lử
sau thắng thua, quà tặng vài món khóc cười
Rồi chúng ta có kịp nhận ra nhau!
khi địa cầu vẫn dọa từng cơn rung lắc
không sang chấn nhưng đủ làm rơi nước mắt
trong hố đen thơ có vá được lòng người?...
Tháng 10.2025
H.T