Chiếc gùi của Mế

Ngày mới nắng lên xuyên thung núi
Mế gùi mùa vàng, gùi mặt trời
Mế gùi gian nan, gùi cuộc đời
Gùi tuổi thơ con, sáng ngời niềm vui...
Gùi cả câu hát vượt dốc núi
Gùi cả suối nguồn gùi mầm xanh
Gửi cả ước mơ thành hiện thực
Gùi cả ký ức vượt thời gian...
Mế gùi ấm nồng bếp lửa nhà sàn
Cho lúa ngô xanh khắp non ngàn
Cho lời ca vang giòn tan vào đá
Vào giấc mơ say cây lá xanh màu...
Mế gùi cả những thương đau
Một thời chiến tranh xương máu quên mình
Một thời hy sinh dịch bệnh, giông bão
Nặng tình bao la ngọt ngào yêu thương...
Mế gùi cả những chiều sương
Gùi tình biên giới xanh khắp nẻo đường
Gùi cả ba miền Nam, Trung, Bắc
Kiên cường thủy chung son sắt nước nhà....
Mế gùi cả khúc hát dân ca
Điệu chèo ngân nga thiết tha quê nhà
Điệu hò, câu lý đậm đà da diết
Câu hát quê mình biết mấy yêu thương...
P.L.P.L