Thơ Mỹ An

Khúc mùa sang
Chích chòe
hót giữa bình minh
chim sâu ngái ngủ giật mình chiêm bao!
Ơ kìa
tiếng hót bù chao
giấu mình trên ngọn cây cao gió lùa
Vẳng nghe
tu hú gọi mùa
biết là giờ đã xuân qua hè về
Dế mèn
ve vuốt vân vê
vểnh râu nhịp cánh vụng về kêu vang
Ễnh ương
thao thức ngỡ ngàng
dưới bờ ao cũng râm ran đọc vè
Bìm bịp
ngủ muộn bụi tre
vội bay ra khỏi cơn mê sáng rồi
Bắt cô trói cột bồi hồi
gọi cá chuồn biển lên đồi mít non
Ve sầu
trên ngọn nỉ non
ngân nga khúc hát mùa sang hè về
ngỡ ngàng chiếc lá chiều quê
vàng rơi theo gió
khúc về mùa sang...
Xứ Tiên, hạ 2026
Ra biển lớn
Làng giờ lên phố đa mang
đường xưa chật hẹp gian nan nẻo về
Cõng nghèo
đi khắp làng quê
Ai rao bán ai vụng về mua cho!
Ai mang
ân nghĩa ngọt ngào
giờ làng lên phố khát khao lâu rồi!
Ai lo
thửa ruộng bồi hồi
Ai thương mảnh đất bãi bồi bỏ hoang
Làng giờ lên phố
hân hoan
nhớ câu lục bát hò khoan bến thuyền:
À ơi! Hạt lúa lời nguyền
từ mồ hôi đổ xuống triền ruộng quê
À ơi! Một lối đi về
ăn tô mỳ Quảng bên lề Hà Thân
Ai qua đèo
đến Hải Vân
Ai về Đà Nẵng bâng khuâng ngỡ ngàng
Quảng Nam Đà Nẵng phố ngàn
giờ ra biển lớn
từ làng xã xưa!...
M.A