Thơ Bích Nga

05.05.2026
Bích Nga

Thơ Bích Nga

Có một mùa hoa

 

có một mùa hoa từng xao xuyến

lưu bút thư xanh cánh phượng hồng

vẹn nguyên âm sắc trong tim nhỏ

tóc dài guốc mộc áo tiểu thơ

 

lại một mùa hoa vừa mới nở

thắm tươi màu áo mới cô dâu có

con bướm nhỏ vờn hiên nắng nụ hồng

trong gió cứ chênh chao

 

đã một mùa hoa khoe sắc hương

lặng thầm như màu của tương tư

lá đã xanh vàng rồi mấy độ

chạnh lòng chỉ mấy nỗi phù hư

 

Ngược nắng

 

em một mình quê mẹ

loay hoay chiều sắp tàn

đèn lồng ai thắp tỏ

phố bềnh bồng tắm trăng

 

rêu xưa nhuộm sắc vàng

buộc tình lên sấp ngửa

âm dương từ cổ độ

có bao giờ tàn phai

 

chiều về qua hiên vắng

nghe gió vờn xa xăm

cời bếp hồng dáng mẹ

khói mơ hồ rạ rơm

 

một đời nợ áo cơm

em và quê thất lạc

chiều nay dừng phiêu bạc

ngược nắng tìm bóng xưa.

B.N