Trôi
Trong cơn mơ đẹp
Anh thấy mình trôi về phía tuổi trẻ
Trong tay ôm tràn khát vọng non xanh
Giữa giấc mộng mị
Anh thấy em trôi về phía anh
Trong tay ôm chặt gói muộn phiền lẻ loi
Hai chúng ta trôi vào nhau
Anh trao cho em mọi niềm mơ ước
Em trao cho anh mọi nỗi niềm đang giấu kín
Rồi chúng mình cùng nhau dựng lên mái
lều tranh thơm mùi hoa cỏ
Bên con suối có rất nhiều cây xanh
Nước suối trong veo chảy đổ xuống thác
đá, tiếng chim hót ngọt lành líu lo lưng núi
Không có ai qua lại, chỉ có anh và em cùng
nhau
Là điểm dừng chân của đời mình đã trôi đi
quá lâu trong vô định rồi
Giật mình thức dậy nửa chừng tỉnh cơn mơ
Anh thấy thảng thốt thương cho những
cuộc đời còn đang trôi về những phía
khác nhau
Có lẽ không thể nào dạt vào nhau nữa
bao giờ?
N.K.H