Thơ Huỳnh Minh Tâm
Tác giả Huỳnh Minh Tâm
Một buổi trưa đầu thu
Nắng nhạt vào buổi trưa
Lá vàng bay sân nhà hàng xóm
Sực thu sang
Thu sang
Tôi nhìn đăm đắm qua khung cửa
Một cảnh lộng lẫy mê say
Lá vàng bay như chưa từng thấy
Và cả những chùm hoa vàng
Ai đã trao
Một trăm thước đã là thiên giới
Có gì mà tụng niệm bấy lâu
Có gì mà chẳng thấu
Đời chẳng buồn như trấu
Tôi cố lê lết qua thôi
Thấy những người thợ cào vỏ
Vỏ và bụi bay
Hàng cây vẫn đứng giữa trời
Mặc cho mộng mặc cho thực
Nhìn mây đăm đắm
Nước ở trong mây.
Giữa đêm & ngày
Giữa đêm & ngày - thời khắc huyễn hoặc
Có một bài thơ bí ẩn, trong sáng
Linh hồn nhận ra người bạn như
ánh thái dương,
Tri âm hòa trộn cả nhạc & lời
Người thích thời gian thường đi theo
số phận
Người thích không gian thường ngắm
những vì sao
Vào thời khắc này họ đang chuyển động
Nhưng bài thơ vẫn ra đời & nằm sẵn
ở đâu đó
Chờ họ dừng lại, mở ra &
Mọi vẻ đẹp, khát vọng của đời sống
như đánh mất
Hiện ra chân thực như ly cà phê trên bàn
ở trước hiên.
H.M.T