Có một tháng Mười
Có một tháng Mười ta thương nhớ mãi
Đã trôi xa
Heo may về gợi lại
Nghe ra còn lẩn khuất giữa cơn mơ...
Một tháng Mười
Tự thuở ấu thơ,
Có đồng làng trở mình chờ mùa nước đổ
Tháng Mười cho người, muôn thuở,
một tình yêu
Thương mẹ chân trần đi vào mùa bấc
Tháng Mười làm mây ngăn làn gió lạnh
Niềm riêng tháng
Mười gửi theo cánh
chim bay
Từng mảng trắng mây trời trên đường
cày no nước
Là người xưa cùng về mong được hòa theo
Theo tay người tháng Mười vỡ đất
Rồi gọi hương đồng thao thức đợi mùa vui...
Hỡi yêu thương sao bồng bềnh điệu nhớ
Phía xa mờ những gì còn đọng lại
Có tháng Mười của thơ ấu tôi không?!
Giữa cơn mơ, tháng Mười bàng bạc
Cứ theo ngọn heo may mà về
Tháng Mười nhé,
Ta mong...
N.K.T