Thơ Lê Thị Điểm
Tác giả Lê Thị Điểm
Uống ngụm trăng quê
Nếu có một ngày
em và anh
hòa vào thiên nhiên hùng vĩ
cùng ngắm mặt trời mọc
dắt nhau đi dưới nắng ban mai
tay trong tay
ta say giữa nhịp sống mới
Nếu có một ngày như thế
em sẽ nâng thơ bay
cùng những thiên sứ khác
trút bỏ buồn phiền
thả trôi tâm hồn theo cảm xúc
mường tượng niềm vui đang reo vang
khắp chốn
hạnh phúc xòe hoa
Bởi vì mỗi chúng ta
đã vượt qua cánh đồng bát ngát trong
tâm hồn nhau
đã cùng với ánh mặt trời xuyên qua hố
đen tăm tối
ngời sáng màu của núi
màu của sông
màu của bắt đầu
là hy vọng khi mới sinh ra
bung nở bừng lên một sức sống mới
Giữa biển người bao la
vọng đâu đây điệu hò khoan mềm như lụa
ai yêu “xứ rượu Hồng Đào”
bước chân đau đáu tìm về
uống ngụm trăng quê.
Viết ở Cù Lao Chàm
Đôi khi
muốn khuấy lòng mình thành sóng biển
vỗ liên hồi điệp khúc ru ta
Đôi khi
muốn hóa thân vào cơn mưa lành mùa hạ
hát du dương gọi cây cối đâm chồi
Đôi khi
muốn băng qua cánh đồng ngập gió
tìm lại tuổi thơ chân đất đầu trần
bên mẹ dãi dầu sương giá
gánh lo toan đi dưới nắng sớm mưa chiều
Đôi khi
muốn… muốn…
Giữa biển trời bao la
người đàn bà nhỏ bé
ngồi bó gối thèm thuồng nhìn ấm áp đi
qua
giật mình
nhận ra mình chỉ là nét sổ mỏng vô nghĩa
giữa biểu đồ thời gian bất tận
sóng cô đơn phủ kín mắt mi cay…
Người đàn bà mỉm cười
đem nỗi niềm ký thác vào biển xanh
quẳng chìa khóa xuống lòng đại dương
thong thả bước đi
L.T.Đ