Thơ Đỗ Thị Kết

02.10.2025
Đỗ Thị Kết

Thơ Đỗ Thị Kết

Tác giả Đỗ Thị Kết

Nhớ nhau hoài

 

Kia nửa vầng trăng

theo ta về phố

Phố rồi cũng cổ

Người rồi cũng xưa

Ta cũng già nua

Sẽ là xưa cổ

Vầng trăng mấy độ

Nghiêng ngả chòng chành

Đêm cũng qua nhanh

Nửa vầng trăng sáng

Có ta có bạn

Sức sống niềm tin

Yêu thương chân tình

Gặp nhau mừng rỡ

Còn duyên còn nợ

Ta hoài nhớ nhau...

 

 Anh kịp về mùa thu dịu nắng

 

 Ngày anh về lúa trổ đòng thôi

Rừng bòn bon đang còn xanh trái

Dưa hấu quê lô nhô biền bãi

Khoai đậu mè thu hái rộn vui

 

Anh đi rồi nỗi nhớ khôn nguôi

Buổi buổi ra đồng nhìn phương ấy

Sóng mênh mông nao nao đến vậy

Hạt vàng thơm giữa nắng thu vàng

 

Vẫn con đò đón đợi khách sang

Vẫn dòng sông êm xuôi xanh mát

Ngóng anh về trong veo giọng hát

m êm lời, dào dạt ý thơ

 

Bòn bon thượng nguồn anh từng mơ

Trái quý phương Nam mùa thu hoạch

Kia Hà Tân, Đồng Chàm, Hội Khách

Vườn Thái Sơn cam bưởi ngọt lành

 

Đường ta đi đâu chỗ chòng chành

Nơi ta đến trời xanh mây trắng

Anh kịp về mùa thu dịu nắng

Khúc tương phùng náo nức đời vui.

 

Đ.T.K