Nợ ! - Nguyễn Ngọc Nhân
Thế là em vẫn nợ anh
Cái chạm môi ấy đâu thành nụ hôn
Mùi hương tóc ấy vẫn còn
Để anh ôm mộng, mỏi mòn tháng năm
Thế là ta vẫn nợ nhau
Ngày xưa anh nợ…cầm tay rụt rè!
Nợ lời thưa gửi ba me
Nợ câu hò hẹn, nợ lần đón đưa …
Cuộc đời nợ nắng, nợ mưa
Gặp em, cứ ngỡ như vừa nợ nhau
Vòng tay nợ một vòng tay
Nụ hôn nợ những ngất ngây trong lòng
Bây giờ đếm nhớ, thương đong
Kiếp này ta cũng chín mong, mười chờ
Tỉnh thì lại nhớ giấc mơ
Trong mơ, ngờ ngợ em còn bên ta
Giật mình… em đã đi xa
Tình anh em bỏ phôi pha giữa đời
Nỗi niềm tình cứ đầy vơi
Tương tư từ ấy…tim rời rã ra !!!
Bây giờ ta lại thương ta
Nửa đời còn lại vẫn là nợ nhau
10-2013
N.N.N