Thơ Thanh Quế

04.03.2024

Thơ Thanh Quế

Đêm bệnh viện

Ban đêm thường khó thở

Mình đừng nằm nữa

Hãy ngồi dậy

Dựa vào tường

 

Cố gắng hít vô, thở ra

Cố gắng cố gắng cố gắng

Nhịp thở nhẹ nhàng rồi

Hãy nằm xuống từ từ

Nhắm mắt lại, đừng nghĩ điều gì

Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nhịp thở

Nhịp thở đưa ta vào giấc ngủ lúc nào

Nhịp thở đưa ta xuyên qua đêm thâu…

Ơ, trời đã sáng…

29.9.2023

 

Viết

Đỡ mệt là mình viết

Không rời cây bút

Viết cũng là cách trị bệnh hay

Để mình tránh hoang mang, lo sợ

 

Hãy viết như tập thể dục

Hãy viết như thư giãn trí não

Hãy viết để sống thêm từng ngày

Hãy viết…

 

Giấy ở đầu giường

Bút ở đầu giường

Giấu bác sĩ

Giấu người nhà

Viết…

24.9.2023

 

Bác sĩ khuyên

Bác sĩ khuyên: “Bệnh của bác càng nghĩ suy, sáng tác nhiều thì càng thêm nặng…”

Bác sĩ ơi, làm sao tôi dừng bút được

Khi bao kỷ niệm thời chiến tranh đang dồn ứ trong tôi

Bao điều cần nói, cần bàn của cuộc sống hôm nay thôi thúc

Làm sao tôi dừng bút được

Bởi vì tôi vẫn đang còn sống

Còn sống là còn cầm lấy bút, bác sĩ ơi!

28.11.2023

 

Ranh giới

Từ bệnh viện đến nhà tang lễ

Chỉ cách ngăn một bức tường

Như ranh giới

Phân chia giữa cái sống và cái chết

 

Tôi nằm trong bệnh viện

Bừng bừng cơn sốt

Cố chống chọi với bệnh tật

 

Tôi còn muốn thăm lại nhiều nơi trên đất nước ta

Tôi còn muốn nhìn các cháu tôi khôn lớn

Tôi còn muốn gặp gỡ chuyện trò cùng bè bạn

 

Cơn sốt đã lui

Người vã mồ hôi

Tôi vẫn cố gắng chống chọi với bệnh tật

(Với sự trợ giúp của những người thầy thuốc)

Tôi còn chưa vội qua bên kia tường

Bệnh viện C - Đà Nẵng 18-11-2023

Không được buông xuôi

Từ từ hít vào thật sâu

Từ từ thở ra thật lâu

Mình tập thở

Chống chọi với bệnh 

 

Tới cuối đời thường có nhiều bệnh tật

Tới cuối đời vẫn không ngừng phấn đấu

Không được buông xuôi

Không được buông xuôi

Giành từng giây phút sống

22.9.2023

 

Dạo phố

Bệnh tật, sức khỏe yếu lâu ngày ngồi nhà, không ra ngoài

Nay thấy đỡ đỡ trong người bát phố thử chơi

Thấy nhiều nhà mới mọc lên

Quán xá bày ra ê hề

Xe cộ nườm nượp

Phá vỡ vẻ thanh bình thành phố xưa

Bao điều mới lạ

Chỉ có mình vừa già vừa cũ

Lúc đi lúc nghỉ đâu còn vẻ háo hức nhìn ngắm ngày xưa

Tất cả chung quanh như rủ nhau chạy tránh xa mình…

21.10.2023
T.Q