Thành phố quê tôi

04.03.2024
Nguyễn Đức Hạt

Thành phố quê tôi

Có thành phố nào như thành phố quê tôi

Bên núi, bên sông, bên đồng, bên biển

Xứ sở của mùa hè trôi chậm, mùa xuân qua mau

Ngũ Hành Sơn nhoài ra phía biển

Sừng sững Sơn Trà ngàn năm sóng vỗ

Sông Hàn có từ bao giờ, chảy giữa lòng thành phố

Đèo Hải Vân vút cao tím biếc xa mờ

Thành phố bình yên, xinh đẹp, nên thơ

*

Thành phố quê tôi

Đã qua lâu rồi một thời gian khổ

Không còn những dãy nhà chồ

Hiện hình của nghèo nàn, lạc hậu

Không còn những chiếc phà neo đậu

Chật ních người chen chúc qua sông

Không còn những con đò lủi thủi nép bờ sông

Không còn một vùng đông xác xơ buồn tẻ

Phố không vỉa hè

Đường đất mịt mù cát bay

Người xa lạ đến đây, băn khoăn, tự hỏi

Phố hay làng đây

*

Vùng đông, nay đã thật sự đổi thay

Như khoác lên mình một màu áo mới

Người dân phấn khởi

Nhà cửa khang trang

Đường phố thảm nhựa đàng hoàng

Khách sạn, nhà hàng mọc lên san sát

Nhiều khu du lịch, vui chơi, nghỉ mát

Trải dài từ Sơn Trà đến Ngũ Hành Sơn

Nơi đây, có gì đẹp hơn

Những bãi biển nước trong xanh biếc

Du khách đến đây đều biết

Có khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất hành tinh

Tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà

Nơi từng đón nhiều nguyên thủ quốc gia

Về dự hội nghị cấp cao APEC

*

Vùng đông ngày càng đẹp

Ngày càng thu hút du khách khắp nơi

Người dân nơi đây phấn khởi

Khi đôi bờ nối những niềm vui

Bằng những cây cầu mới xây hiện đại

Xe cộ tấp nập ngày đêm qua lại

Mỗi cây cầu một kỳ công xây dựng

Có cây cầu hình rồng uốn lượn

Có cây cầu hình cánh buồn no gió

Như đưa con thuyền rẽ sóng ra khơi

Người xa xứ khắp nơi

Nay về lại đây

Ngỡ ngàng trước sự đổi thay kỳ diệu của thành phố

Nhiều tòa nhà đồ sộ mới xây

Nhiều đường phố mới mở ra

Có người tìm nhà bạn cũ đến thăm

Cứ loay hoay hoài, không biết lối nào mà đi

Băn khoăn, giật mình, tự hỏi

Sao mình lại lạc giữa thành phố của mình thật kỳ lạ

*

Thành phố quê tôi sẵn sàng chào đón du khách gần xa

Đến với Bà Nà – đường lên tiên cảnh

Nơi có cây cầu vàng

Men theo sườn núi, treo giữa tầng mây

Được truyền thông khắp nơi ngợi ca hết lời

Bà Nà – nơi nghỉ mát tuyệt vời

Giữa miền Trung nóng bức

Bà Nà – nơi đánh thức nhiều tiềm năng du lịch

Du khách đến đây rất thích

Những điệu múa sôi nổi rộn ràng

Nghệ sĩ khắp nơi sẵn sàng về đây biểu diễn

Từ trên cao Bà Nà

Có thể ngắm sông, ngắm biển

Ngắm thành phố vào đêm từ xa

Rực rỡ ánh đèn như thể sao sa

Tiết trời Bà Nà thật kỳ lạ

Sáng – nắng xuân ấm áp

Trưa – nắng hạ chói chang

Chiều – Thu về mát mẻ

Đêm – Đông trời trở lạnh

*

Đêm đẹp nhất là đêm lễ hội pháo hoa quốc tế

Bầu trời đêm ấy lung linh rực rỡ sắc màu

Pháo hoa bay vút lên trời

Hòa cùng tiếng nhạc

Tạo thành bản hòa tấu tuyệt vời

Của âm thanh, sắc màu, ánh sáng.

*

Núi Thần Tài – nơi xứng đáng để trải nghiệm

Du khách được thoải mái ngâm mình trong suối nước nóng

Được tắm bùn non

Được thỏa thích nô đùa cùng con trẻ

Còn gì tuyệt vời hơn cho sức khỏe của mình

Đến với Ngũ Hành Sơn

Được đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên

Biển – trời – núi non – chùa chiền – hang động

Như câu thơ xưa, ai đó xúc động khắc vào vách núi:

“Cảnh trí nào hơn cảnh trí này

Bồng lai tiên cảnh hẳn là đây”

Chùa Linh Ứng ẩn mình trong sương mù mây trắng

Đến đây, nghe tiếng chuông chùa mơ màng trong thanh vắng

Không gian bỗng tĩnh lặng đến lạ lùng

Tâm hồn cảm thấy thanh thản vô cùng

*

Thành phố quê tôi

Thành phố anh hùng

Thành phố thông minh (1)

Có sông núi hữu tình

Biển nước trong xanh

Không khí trong lành

Người dân thân thiện

Cần cù, sáng tạo lao động

Quả là thành phố đáng sống

*

Thành phố quê tôi

Dựa vào dãy Trường Sơn

Hướng ra biển lớn

Luôn vững vàng vươn tới một thành phố tương lai

Thành phố thông minh – sinh thái – hiện đại

Mang tầm quốc tế (2)

*

Thành phố của niềm tin và hy vọng mà tôi yêu tha thiết

Sẽ góp phần làm rạng rỡ non sông đất Việt.

N.Đ.H