Ly rượu đàn bà

04.03.2024
Ngô Lien Hương

Ly rượu đàn bà

Ly rượu đàn bà

Đàn bà uống rượu với nhau

xuân thu nhị kỳ

năm thì mười họa

nhất thiết phải có rượu ngon

váy đẹp áo xinh thay mồi nhậu

xông xênh lên hình xoay trước ngắm sau

 

Đàn bà uống rượu với nhau

không chén chú chén anh

chẳng chén thù chén tạc

không vung tay kẻ cả

chẳng đại ngôn cười thiên hạ lắm điều

 

Đàn bà uống rượu với nhau

nhấp môi lần đầu ửng hồng đôi má

đưa đẩy chuyện áo quần mốt nào mới lạ

gạo muối thịt rau kiêng cữ món gì

thấp thỏm nhà bao việc li ti

 

Đàn bà uống rượu với nhau

nhấp môi lần nữa

hàng mi dài chớp chớp

những đứa trẻ bất chợt đi vào câu chuyện lúc nào không biết

sụt sịt ốm đau, bài vở nơi trường

những cử chỉ ngây ngô mang cả trời yêu thương

thấm trong từng giọt cười

ấm áp

 

Đàn bà uống rượu với nhau

nhấp môi thêm lần nữa

đầm đìa gương mặt

chua xót, đắng cay, tủi hờn, thất vọng

ngây ngất, đắm say, viên mãn, hài lòng

những uẩn khúc mông lung

rưng rưng

buồn vui

sóng sánh

 

Đàn bà uống rượu với nhau

tao nhã ý nhị

không say khướt càm ràm dạy đời

trong chuếnh choáng vẫn lắng nghe hơi thở cuộc sống của nhau

im lặng

tận hiểu

 

Ly rượu đàn bà

khúc trầm luân

đắng vị nghiệt ngã

nhạt màu cảm thông

mặn mòi lời giãi bày chia sẻ

người đàn bà nâng ly rượu mềm môi

chưa kịp say

thánh thiện như thiếu nữ đến với người tình không cần che mạng

rượu chỉ là nguyên cớ

năm thì mười họa

xuân thu nhị kỳ

chất chứa nỗi niềm khát khao thấu cảm

N.L.H