Văn học

Nhân vật chính của vở kịch - Truyện ngắn Trọng Định
Nàng là nhân vật chính của vở kịch. Vở kịch đang diễn ra. Những chủ đề về tình yêu và hôn nhân, về ước mơ và sự thật, về hoài vọng và ...

Nợ - Thơ Huy Ngữ
Nợ người một gánh trả vayNợ em một khối tình say suốt đờiNợ tôi một kẻ rong chơiTrăm năm mộng mị đầy vơi nỗi buồn ...

Mẹ vẫn chờ con – Thơ Võ Duy Hòa
Cứ mỗi độ vào những ngày giáp tếtMẹ lại vào ra chờ đón con vềTết qua đi rồi chia tay bịn rịnDẫu mẹ cười nhưng khóe mắt rưng rưng.Chốn thị thành nơi ...

Chuyện một người tử tế - Truyện ngắn Trần Phiêu
Vậy là ông đã chết thật rồi. Nhìn mọi người nháo nhác mà lòng ông xốn xang quá chừng. Đây đâu phải lần đầu ông chết. Ông đã chết một lần ở ...

Hội An - Tôi và Em – Thơ Nguyễn Văn Tám
Rêu ở phố cổ có hàng thế kỷRêu mới…chồng lên lớp rêu cũChiều mưa Xuân ánh màu nõn tơRêu ngàn xưa cứ ngỡ rêu bây giờPhố Hội, ngồi đâu cũng vẽ đượcPhố ...

Ngày lạnh – Thơ Đinh Thị Như Thúy
ngày những điều ta xây bỗng dưng đổ sập
tràn ngập nỗi quạnh hiu
khi hoàng hôn buông xuống một màn mưa
lạnh
choàng lên mặt người u uẩn
đôi chân nghe máu chảy dịu dàng
lồng ngực ...

Cái còn cái mất – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
Tôi lang thang trên đồi Núi Đất(1)
Để tìm cái còn, cái mất
Cái còn: đồi sim vẫn nở hoa
Cái mất: em đã đi xa
Vĩnh viễn không còn tiếng sáo ru dìu dặt ...

Phương xa – Thơ Ngân Vịnh
Son sót đồng vai lệch
nghe về gốc rạ ru quê
phương xa mờ
ngày chênh chếch
nước mắt chờ
nước mắt con đê ...

Chùm thơ chợt tới – Thơ Thanh quế
1
Những đứa conMãi là niềm vui của đời anhDù vất vả tháng nămCòng lưng nuôi chúngNhưng anh sẽ thật sự vô cùng hốt hoảngNếu một ngày vắng tiếng gọi:- Ba ơi ! ...

Anh về - Thơ Lê Huy Hạnh
Có lẽ nào nhớ anh , em lại khóc ?Giọt buồn thương và cả giọt hờn ghenLại nhớ về khoảnh khắc đầu tiênEm đã gặp, đã yêu và dâng hiến
Em lại nhớ ...

Lời ru về giọt sương – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
Khi thinh không nhỏ giọt buồn
đêm hạ gầy chập chờn thổn thức
từ xa xăm... nghe vỡ từng tiếng nấc
theo vườn đêm rớt đọng vườn hoang ...

Những tuyến đường quan họ – Thơ Bùi Công Minh
Em gái xung phong hát câu quan họĐiệu gì em?Mà anh thấy quê nhà?Thấy con sông Cầu nước xanh ngăn ngắtThấy mây tím mây hồng trên sắc biếc trời taBao tuyến đường ...

Nói với cơn đau – Thơ Bùi Mỹ Hồng
Tay ôm ngực
bắt đầu vào cuộc cãi vã với đêm
từng cơn ho không đầu không cuối
nhào nặn tôi trên chiếc giường nệm lã – nhàu ...

Nước mắt – Thơ Lê Anh Dũng
Giọt nước mắt muộn mằn
bất chợt len vào đời anh
hóa thành dòng sông làm dịu đi nỗi khát
trái tim anh sa mạc
rửa sạch những lỗi lầm, cạn hẹp ...

Ngộ – Truyện ngắn Lê Mai Lan
-Cô đang nghĩ gì đấy? Cô gái giật mình ngơ ngác nhìn quanh. Bên trong những chiếc màn đã ngả màu, những người cùng phòng vẫn đang ngon giấc. Cô nhìn ra ...

Viên gạch người Chăm – Thơ Nguyễn Văn Tám
Mỗi ngày tôi hiểu thêm về những viên gạch
bí hiểm của người Chăm
Cũng bình thường như bao viên gạch khác
Nung lên từ đất
Làm nên những thành quách, cung đền ... ...

Nghề câu của ngư dân Đà Nẵng - Ngọc Giao
Đà Nẵng - một thành phố chạy dài ven theo bờ biển miền Trung, có đường bờ biển dài khoảng 92 km, với diện tích ngư trường khoảng 15.000 km2, tài nguyên ...

Mai anh về – Thơ Võ Duy Hòa
Mai anh về em có nhớ anh không
Nhè nhẹ thu gió vờn trên cành lá
Mắt ai nhìn chiều thắm sâu thương nhớ
Xa em rồi câu ví gọi người đi. ...