Nước mắt – Thơ Lê Anh Dũng
01.08.2018
Giọt nước mắt muộn mằn
bất chợt len vào đời anh
hóa thành dòng sông làm dịu đi nỗi khát
trái tim anh sa mạc
rửa sạch những lỗi lầm, cạn hẹp
Tự bao giờ
anh có riêng nước mắt?
cả đời anh sẽ khóc
nếu một ngày không gặp nước mắt em
Giọt nào buồn?
giọt nào vui ?
giọt buồn anh xin nhận
dẫu ngàn năm sau cơn khát vẫn dày vò
L.A.D
Có thể bạn quan tâm
Nơi đồng đội tôi nằm – Thơ Tiến TuấtPhước Trà một thuở - Nguyễn Bá ThâmẢo Hóa - Truyện Hermann Hesse Dư dật bất an - Tản văn Phạm Thị Hải DươngTrong rừng Indiana – Thơ Mai Hữu PhướcNói với cơn đau – Thơ Bùi Mỹ HồngTháng bảy nào - Phan Đình MinhPhố của tôi - Trần Nguyên Hạnh Tiếng chim đã tắt trong rừng – Thơ Bùi Công MinhVua Thủy Tề là con rể làng tớ - Truyện Trần Đức Tiến