Cái còn cái mất – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
08.08.2018
Tôi lang thang trên đồi Núi Đất(1)
Để tìm cái còn, cái mất
Cái còn: đồi sim vẫn nở hoa
Cái mất: em đã đi xa
Vĩnh viễn không còn tiếng sáo ru dìu dặt
Cây sáo trúc nhớ một thời xa lắc
Thuở chúng mình thổi sáo ngâm thơ
“Màu tím hoa sim”(2)
Tiếng sáo ru lời thơ buồn
Trên đồi Núi Đất
Đất nước chiến tranh lửa đạn mịt mù
Em hy sinh một ngày…tháng tư
Tôi về thắp nhang, ngang qua đồi sim
Nghẹn ngào gọi tên em
Hoàng Linh ơi!
Chiều hoang…loang…
Mây xuống phủ lưng đồi
N.H.S
(1) Tên ngọn núi thuộc xã Quế Xuân, Quế Sơn
Có thể bạn quan tâm
Ký ức phố - Đặng Phương TrinhCô gái màu hồng – Truyện ngắn ĐỖ ĐỨC ANHĐi dự Đại hội Sân khấu thế giới ở Tây Ban Nha – Bùi Văn Tiếng Sáng mùng một uống trà với bạn - Phan Đình MinhÁo trắng về đâu?- Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngChọi trâu – Truyện ngắn Đình KínhNhớ Người - Thanh QuếTừ núi Bài Thơ đến non thiêng Yên Tử - Tùy bút Nguyễn Nhã Tiên Tháng mười – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương Tuyết - Bùi Công Minh