Ký ức mùa hè

03.07.2023
Nho Minh

Ký ức mùa hè

Mùa hè của trẻ thơ

Mùa hè ngáp lơ mơ

Mùa hè xơ mái tóc

Lăn mình trong nắng xóc

Mùa hè tróc da hoa

Hoa đỏ, hoa đỏ

Nằm ngủ mơ trên cành

Hít ngửi sâu tìm hương phượng đỏ

Không nghe gì ngoài mùi nắng tỏa.

 

Mùa hè chảy mồ hôi lả tả

Những cơn mưa rộn ràng lã chã

Trưa rệu rã

Trưa oi ả

Trưa mỡ màng  

Níu dắt tay em, anh sẽ đi

Vào những miền xứ lạnh

Gió siết nhanh, mưa mạnh

Ngày mai khi nắng lên

Sẽ gom về

Đem cho em bộn bề

Những mùa hè nắng thơm.

 

Cái bánh xèo vàng rỡm nắng

Chảy long tong những hạt dầu

Bà lui cui trong bếp

Ông đẩy đu ngoài sân

Chim ríu rít trên đầu

Em gột củ cho bà bên thềm

Bà kho cá mặn, mắm xổi

Mẹ pha bình chanh đầy đá mát

Trưa nóng ran em ngủ, mẹ quạt trên đầu

Em quạu quọ trở mình chợt tỉnh:

Con lớn rồi, đâu cần mẹ quạt cho con!

Buông chạy ra vườn rợp đầy cau, tre và gió mát

Lén lút né tránh vạt nắng bỏng

Lón nhón đi trong những hạt bóng râm

Rớt từ những chiếc lá gió phủi xuống.

 

Mẹ mặc chiếc váy dài, đậu gọn gàng ở mắt cá

Tóc mẹ đen như sông mun

Mẹ vén tai khuôn mặt gầy vuông

Tay đeo chiếc vòng đá

Xanh biêng biếc như một con chim kiêu

Ôi mùa hè tuổi thơ!

Tháng 4/2023

N.M