Không đề

28.12.2009

Không đề

XUÂN HIỆU

 

Tình yêu đâu từ hai phía

Trăng tròn lẻ bóng đó thôi!

Đôi khi tưởng chừng vô nghĩa

trái tim bất chợt bồi hồi

 

Một nụ cười một ánh mắt

buổi sáng trên đường ta gặp

mơ màng hình bóng vời xa.

dịu dàng đốt cháy lòng ta

hạnh phúc chảy tràn một phía

 

Đôi khi tưởng chừng vô nghĩa

Tình yêu đâu từ hai phía.

 

 

Hương quê

 

Nhớ hôm anh đến ngõ lời

Giếng làng trong vắt, bầu trời đầy sao

Vô tình ta chạm vào nhau

Em luống cuống...

                        sợi dây gàu chao nghiêng

Nồng nàn hơi thở tháng giêng

Hương đồng nội với chuyện riêng chúng mình.

Cây đa

giếng nước

sân đình

và lời nguyện hẹn ước chân tình nơi anh...

 

Giếng làng vẫn thế trong xanh

Ba mùa anh hẹn chờ anh

Em chờ.

                                    X.H.