Khoảng lặng - Nguyễn Tư

09.05.2014

Khoảng lặng - Nguyễn Tư

Tôi tìm khoảng lặng thời gian

Tưởng bình yên đi qua năm tháng:

Bình minh hồng hào

Hoàng hôn nhợt nhạt

Nắng rát mặt người

Gió lùa lạnh lẽo

Tôi nhận ra tôi mái tóc chấm sương rồi!

 

 

Tôi tìm khoảng lặng thời gian

Nghe bão giông ở góc khuất cuộc đời

Lặng nhìn cánh hoa trong rét mướt

Màu… trong đêm…

Rơi!

Vô cùng…

 

 

Trong khoảng lặng thời gian

Lắng nghe điều… rất thực:

Như con sóng suốt đời ào ạt vỗ

Bờ cát lặng yên nhìn biển rộng vô cùng!

 

N.T.