ĐỌC THƠ BẠN GIỮA CHIẾN TRƯỜNG

18.04.2011

ĐỌC THƠ BẠN GIỮA CHIẾN TRƯỜNG

(Tặng nhà thơ Bùi Công Minh có thơ đăng trên Báo Văn nghệ 1972. Tôi đã đọc trên đường hành quân)

Đọc thơ bạn rất nhiều nhưng không bài thơ nào

như bài “Đêm văn nghệ hậu phương”

Về những cô gái hậu phương tự cày bừa, đánh búa năm cân

thay trai làng ra trận

Đêm liên hoan mặc áo quần đàn ông nhưng không thể nào

giả giọng

Dàn hợp ca thánh thót chao nghiêng

theo cây đèn bão, gió lùa*

Chúng tôi hành quân xuyên qua những cánh rừng

Đọc vội thơ, thoáng vui…rồi gấp lại

Từ thẳm sâu trong lòng tôi cồn cào như lửa cháy

Nhòe cả cánh rừng mùa xuân

Nghĩ về quê nhà

Làng quê bây giờ trống trơ chỉ đàn bà và con gái

Làng quê bây giờ quạnh hiu trống trải

Đêm văn nghệ đình làng, những cô gái giả đàn ông

Đọng lại tâm tư khoảng trống nao lòng

Trong dàn hợp ca còn bao cô gái không chồng?

Tháng năm chiến tranh đạn bom và đạn bom

Lan ra hai đầu đất nước

Chúng tôi mải miết hành quân

Rừng im phăng phắc

Ánh mặt trời trên đầu lưỡi lê

Sáng quắc!

Súng trong tay, xiết chặt

Lên đường.

Ngầm sông Tranh cuối năm 1972

NGUYỄN VĂN TÁM