CÒN MÃI TRONG TÔI

18.04.2011

CÒN MÃI TRONG TÔI

Còn mãi trong tôi

đôi mắt em dịu hiền đẫm lệ

nỗi niềm riêng lặng lẽ

một thoáng vui – vật quý đầu đời

Còn mãi trong tôi

đôi môi em hồng tươi chín mọng

ngọt mật dâng tràn

dấu son ngời in vết sẹo thời gian

Còn mãi trong tôi

trái tim em

những vần thơ xót xa

tủi hờn thân phận

vần thơ thăng hoa reo ca

gieo mầm hy vọng

và tâm hồn tôi vật vờ cát mặn

em nâng niu một đóa thu tàn

Còn mãi trong tôi lung linh kỷ vật

bóng dáng em đi, xiêm y em mặc

chiếc mũ tai bèo một thời đánh giặc

muỗi rừng sên vắt một thuở Trường Sơn

một thuở nhịn nhường hạt muối miếng cơm...

em vắng rồi, em còn mãi mãi

gương mặt đời nhân hậu thủy chung

Còn mãi trong tôi...

Còn mãi trong tôi...

05.7.2010

TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG