Vẫn tươi rói khúc xuân

Có làn mây
Gọi nhau uốn lượn bồng bềnh
Có màu đất mới
Ngạt ngào hương quê hương
Cánh đồng im lìm
Thi thoảng vài luống cày đã cũ
Gởi mùi thơm lên câu thơ câm lặng trễ tràng
Đàn én muốn xáo tung vạt nắng mờ
sau dãy núi
Bởi mùa xuân mong đợi đang gần
Cánh én vô tư
Lặng lẽ
Trước hừng đông là kiếp người hữu hạn
Ai chao nghiêng với chiều
Ai hóa gió lên khơi...
Hạt mưa xuân lăn tăn trên cánh đồng
vắng vẻ
Xao động những thầm kín mùa xưa và
tĩnh lặng bây giờ
Ơn cánh én nhỏ vượt lên muôn nghiệt ngã
Báo trước đất trời sắp sẵn cuộc hồi sinh
Chút đông tàn, óng lên như rượu
Mây xám trôi xa và dải biếc loang dần
Nắng khoe sắc vàng với mùa hoa cải
Gió khoe chút xôn xao với hội hè đang trẩy
Ta ơn cuộc đời vẫn tươi rói khúc xuân...
N.K.T