Thơ Trịnh Văn Nhân

29.08.2018

Thơ Trịnh Văn Nhân

Chiều biển Mỹ Khê

Những chiều với biển Mỹ khê

Ta quên nắng bởi bùa mê sóng dồi.

Chiều đừng buông nữa chiều  ơi

Giữ nguyên để biển cùng tôi tự tình.

Gió mơn man,  sóng dập dình

Sóng xô theo bước chân mình vào đêm.

                                                                   1/8/2018

Tạm biệt Đà Nẵng

Thế là nhớ, thế là yêu

Thôi chào Đà Nẵng với nhiều mộng mơ.

Cảm ơn tháng đợi, năm chờ

Mang theo con sóng vỗ bờ vai em.

Rì rầm biển thức cùng đêm

Như lời ru ấy đêm thêm tuyệt vời.

Sông Hàn mấy nhịp cầu ơi

Hướng ra biển lớn đầy vơi nỗi niềm.

Sơn Trà đêm rất bình yên

Chuông chùa Linh Ứng ngân lên tận trời.

Đã xa Đà Nẵng thật rồi

Chuyến bay nhớ đắp, thương bồi... Tiên Sa

                                Chuyến bay VN176  DAN- HAN, 6/8/2018

                                                      T.V.N