Văn học

Bên bậu cửa – Thơ Thanh Quế
Con ở xa, lâu ngày mới về nhà
Đã thấy má ngồi đợi bên bậu cửa
Tóc má bạc xóa
Lưng má đã còng
Nụ cười nhăn nheo
Má đã ngồi như thế biết bao lâu? ...

Bến Hồ Dâu – Thơ Trọng Vượng
Mùa ổi thả cánh võng ta nằm
Nghe nước quẫy miên man dưới sóng trăng mười tám
Đồng Vinh ơi!
Cửa hậu
Hồ Dâu…
Thương nhau buông từng giọt thở ...

Trong đêm mưa mùa hạ - Thơ Minh Tự
Tôi đã chờ rất lâu
để có được cơn mưa giông vào lúc gần sáng
những giọt nước hối hận
những giọt nước cố trôi hết tội lỗi
những hạt khuya trong veo. ...

Tình yêu không tên – Truyện ngắn Nguyễn Nhã Tiên
Lẽ ra tôi phải về đến nhà trước khi ghé thăm bất cứ một ai khác. Thế nhưng khi đi ngang ngõ nhà chị Bường, tôi ngẩn người ra bởi bất chợt ...

Áo vàng mùa thu – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
Áo vàng mùa thu của người con gái miền sơn cước
Cho anh hoạ sỹ vẽ lên hình hài những nỗi đau
Trước chiến tranh, và sau niềm hạnh phúc
Buổi chiều tím lối cỏ ...

Nón bài thơ tặng mẹ - Hồng Thiện
Mẹ thường quen đội nón mêquai buộc dây chuối đi về đồng xaquanh năm chẳng biết lụa làáo tơi một mảnh sương sa cuối làngcon thầm: con lớn, con sangnón bài thơ ...

Đêm ở Trường Sa – Thơ Hữu Nhượng
Bừng sáng lên giữa đảoLà ánh đèn đêm hội tụGiữa những người lính trẻVới các cô gái đến từ đất mẹ xa xôi
Trong thầm đậm đất trờiTôi lặng lẽ thắp bó nhang ...

Ý nghĩa của những mô-típ trang trí trên đình, miếu ở Đà Nẵng - Đinh Thị Trang
Đà Nẵng là vùng đất có cư dân người Việt vào khai phá, sinh tụ khoảng 700 năm trở lại đây. Cư dân người Việt đã để lại trên mảnh đất này ...

Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo… - Bùi Văn Tiếng
Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến quy hoạch đô thị, lòng tôi cứ thầm mong các chuyên gia quy hoạch và các nhà quản lý đô thị hãy quan tâm đến ...

Em đi mà chẳng sang sông – Thơ Hồng Thiện
Lang thang phố cổ tôi tìm
mong manh lá rụng, lim dim trăng vàng
còn đâu xiêm áo xênh xang
một đi rồi một cũ càng một thương. ...

Vẫn những chân trời – Thơ Trần Kim Hoa
không thể hỏi cuộc đời rằng vì sao cuộc đời lại thếkhông thể hỏi dòng sông rằng vì sao dòng sông lại thếkhông thể hỏi thời gian rằng vì sao thời gian ...

Khi những con thuyền đi biển – Thơ Ngân Vịnh
Khi những con thuyền đi biển khơi xatrên bờchỉ còn những người đàn bàvà gió mặnbước chân le te cá mắmtiếng nói hòa tan con sóng sóng vỗ bờ ...

Chỉ một giờ bay là anh đến được – Thơ Bùi Công Minh
Chỉ một giờ bay là anh đến đượcNhững kỷ niệm một thời da diết thẳm sâuĐến được một hàng cây rợp bóngTừng ủ ấp tình yêu em thuở ban đầu Đến được ...

Tìm dấu cũ – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
Ngày ấyLên đồi Núi Đất hái simLeo dốc đáViên sỏi vô tình kéo ta trượt ngãĐau ! ...

Vắng em mùa này biển có buồn không?- Thơ Nguyễn Thị Bình
Vắng em mùa này biển có buồn không? Sóng có lăn tăn vì em không tới? Tít tắp khơi xa cắnh buồm vời vợi. Có thẫn thờ dõi mắt tìm em?
Gió thở ...

Buổi trưa đảo xa – Thơ Hồ Anh tuấn
Những đứa trẻ nằm bên nhau ngủ vùi giấc trưa đảo xa
Sóng bồng bềnh, đảo bập bềnh chúng vẫn ngon giấc mơ
Váy tím, váy vàng, áo xanh, áo đỏ, chúng nằm ...

Bên mộ Hàn Mặc Tử - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
Nào đâu bèo dạt mây trôi mà đây trăng nửa cuối trời mộng du lãng đãng buồn dưới đáy thu dáng ai hư ảo hình như bóng Hàn! dốc Mộng Cầm giữa ...

Nói chuyện làm người – Thơ Nguyễn Văn Tám
Chiếc lá bàng đỏ quạch suốt mùa đông, chờ chồi non nhú lên rồi mới rơi
Cây tre già ấp iu măng non, nghiêng nghêng theo chắn gió
Con nước réo gầm đầu ngọn ...