Bên mộ Hàn Mặc Tử - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
22.07.2016
Nào đâu bèo dạt mây trôi
mà đây trăng nửa cuối trời mộng du
lãng đãng buồn dưới đáy thu
dáng ai hư ảo hình như bóng Hàn!
dốc Mộng Cầm giữa mênh mang
giữa điềm điệp mộng vỡ ngàn trăng sao...
chiều Qui Nhơn biển lao xao
dường như sóng dịu bờ đau thơ Hàn
Hai mươi năm bấy cung đàn
để giờ cuối nẻo thu vàng... riêng ai?
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Ừ thì em cứ xa - Thơ Ngân VịnhCửa sau thành phố - Truyện Trần Nhã Thụy Viết cho con, một ngày thu Hà Nội – Thơ Bùi Công MinhTập thơ Ngược dòng thời gian - Tiếng nói từ trái tim về tình yêu và thân phận con người - Trần Mai HườngChuyện ở “quán 3 cô” - Thanh Quế Không đề - Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoMắt phù sa – Thơ Lê Anh Dũng Thấy hiu hiu gió thì hay…Anh về - Bùi Văn TiếngMÊNH MANG HÒN KẼM ĐÁ DỪNG - Tùy bút Nguyễn Nhã Tiên Tín ngưỡng thờ Thiên Y Ana ở Ngũ Hành Sơn - Ngọc Giao