Văn học

Tiến quân ca của Văn Cao hơn 70 năm đồng hành cùng đất nước - Đào Ngọc Đệ
Ngày 15/7/2016, tại Hà Nội, gia đình cố nhạc sĩ (NS) Văn Cao đã chính thức trao tặng bài hát 'Tiến quân ca " cho đất nước. Quốc hội đã long trọng ...

Nguồn cảm hứng bất tận trong sáng tác văn học nghệ thuật Việt Nam - Phương Mai
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở đầu một kỷ ...

Lục bát tháng mười – Thơ Trần Khoái
Tháng mười ai thả heo may
Để con đường nhỏ bụi bay trắng chiều
Vẫn còn nhưng chẳng bao nhiêu
Dư âm mùa hạ sáo diều vi vu.
Tháng mười tìm lại lời ru
Mẹ đưa ta ...

Tản mạn về sông – Nguyễn Văn Tám
Cái số của tôi cứ phải ở lại với Đà Nẵng sông Hàn. Tôi không rõ Đà Nẵng sông Hàn chọn tôi hay tôi chọn sông Hàn Đà Nẵng. Có lẽ cả ...

Điều bí ẩn trái tim - Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
em mong anh về những đêm mưa nước mắt
nơi những giọt đời không bao giờ biết nghỉ
nơi những ngã rẽ không bao giờ kết thúc
nơi đường mòn bạc cả giấc mơ hoa ...

Chuyến tàu cuối - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
Chắc gì chuyến tàu cuối Trong anh là bóng em trong anh lưng chừng núi những ngày vui êm đềm ...

Chớm xuân…- Thơ Lê Huy Hạnh
Anh ơi
Vậy là mùa xuân đã lại về
Âu lo
Bộn bề
Sâu lắng ...

Bức tranh thiên nhiên - Thơ Ngân Vịnh
Bùa ngải ở đâu mà lắm thế
hoa dại cầm chân
gái góa cầm chân
sắc mầu thịt da, sắc màu sương khói
mơn mởn cỏ non, mặt nước bờ đầm ...

Thoáng chiều hồ Tây – Thơ Hải Thanh
Có đôi mắt
chẳng biết bao lần
đầm lệ xót
trước hồ Tây mờ mịt những ly chiều
ta gom mấy mảnh mặt trời xô dạt
trải chiếu buồn nhấm nháp nỗi hanh heo ...

Gửi người làm bảo tàng cội nguồn – Thơ Bùi Công Minh
Tôi hình dungAnh vội vã vốc tất cả cát của biển bờ Phú Quốccho vào các lọ và cất vào bảo tàngVì sợ một ngày kia cát sẽ không còn trắng và ...

Tổ quốc trong tôi – Thơ Trần Gia Thái
Tổ quốc trong tôiSông Gianh gối đầu lên Mụ DạCổng trời đá dựng vực thẳm chênh vênhRừng khộp rừng lim ngút ngát Trường Sơn xanhNgôi mộ ngã ba biên ! Huyền thoạiNgười ...

Bến mơ hồ - Thơ Nguyễn Hoàng Sa
Bến chợ Vạn đâu rồiBờ tre nghiêng che dốc thoảiGiở sóng tìm ngày xưabóng con đò sớm tốiSông không rộng khúc sâu khúc cạnBao mùa mưa nắngEmnối tình An Dưỡng – Trung ...

Bài thơ tặng mẹ - Thơ Ngọc Châu
Đùm cho con một chút tình thương mẹ ơi
Người đời mà ngoắt ngoay
Con sẽ dụ họ vay tình thương nặng lãi
Cho con nhiều ba lô tình yêu mẹ ơi
Năm năm chiến trường ...

Tâm sự với thần Kim Quy – Thơ Hồng Thiện
Nghìn năm, cụ sắp đi qua
tôi long đong cõi người ta chưa thành
trên bờ bóng lá đương xanh
hay đâu nước bạc sóng lành đáy sâu ...

Đang già đi nỗi đau khát sống – Thơ Đinh Thị Như Thúy
Thật sự muốn thoát những ám ảnh nặng nềSợ cảm giác loanh quanh trôiTrên những con đường kéo dài, kéo dàiPhía xa kiaNgôi nhà chung của loài người đang đón đợi ...

Qua cầu cùng em – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
" Tóc trầm ướt mịn bờ vai" cho thơm sợi nắng buông dài bờ thu trong xa xôi gió hình như heo mây lần bước lời ru giăng mành ...

Bến xưa – Thơ Trọng Quyết
Những dãy nhà cao tầng mới xây
Xé đôi dòng nước biếc
Nơi ấy ngày xưa bố tôi chọn làm bến đậu
Mẹ tôi tong tả sang đò
Con cá mớ rau nhiều khi lỗi chợ
Cho ...

Gió của đời anh – Thơ Bùi Công Minh
Cuối cùng không biết nói gì hơnAnh muốn ví em là gió.
Khi yêu, trái tim anh để ngỏGió mơn man anh những xúc động không cùng.
Có những lúc nghĩ suy phiền muộnNhững ...