Trong đêm mưa mùa hạ - Thơ Minh Tự

06.08.2016

Tôi đã chờ rất lâu

để có được cơn mưa giông vào lúc gần sáng

những giọt nước hối hận

những giọt nước cố trôi hết tội lỗi

những hạt khuya trong veo.

Trong đêm mưa mùa hạ - Thơ Minh Tự


Thì có thể bụi bặm và vi khuẩn chiếm hết ba phần hạt nhỏ nhoi

Nhưng tội lỗi càng nhiều người ta càng sám hối

Nên Con Người càng trong sạch bấy nhiêu

 

Hạt mưa ơi

thêm một ngày trần gian nhọc nhằn khổ lụy

bay lên trời đọng thành hạt li ti

Nên chỉ cơn mưa về khuya ồn ào để che giấu nỗi niềm riêng thổn thức

Và lúc này ai đang ngủ ngon.

 

Linh tính báo cho tôi về một điều lặng thầm giữa đêm

Cơn mưa mùa hạ ban khuya  như lời kinh sám hối

Gõ đều đều lên những mái đời lợp tôn.

 

Những giọt đời khuya khoắt

là tiếng khóc của em lúc ngày hạ sắp lên.

Xin cho Em thành giọt mưa đêm

Đêm trong sạch chỉ mình đêm biết

Và chỉ mình tôi được gột rửa

bằng những giọt nước trời tôi hứng trên tay

 

M.T