Chỉ một giờ bay là anh đến được – Thơ Bùi Công Minh
26.07.2016
Chỉ một giờ bay là anh đến được
Những kỷ niệm một thời da diết thẳm sâu
Đến được một hàng cây rợp bóng
Từng ủ ấp tình yêu em thuở ban đầu
Đến được những con phố cổ ngoằn ngoèo
Ăn một bắp ngô nướng
Ngồi bên nồi ốc luộc mùa đông.
Ta tiễn người đi, chỉ sau một giờ bay
Người đến được nơi lòng ta ao ước.
Chỉ một giờ bay,
Ta dành khoảng thời gian này cho nỗi nhớ cồn cào
Tất cả tình yêu như dồn tụ
Những khoảng cách cuộc đời chỉ một giờ bay.
Những nụ hoa vẫn kịp tươi khi em mang về từ nơi ấy
Và nụ hôn trong phút giây đưa tiễn
Vẫn nồng nàn sau một giờ bay...
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Tản mạn chiều đông - Lê Huy Hòa Mùa vàng – Thơ Nguyễn Minh HùngVua Thủy Tề là con rể làng tớ - Truyện Trần Đức TiếnLễ mừng lúa mới của người Katu - Đỗ Thanh TânDăm ba hạnh phúc ngắn – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoKhói lam chiều - Mai DiễnNhững vần thơ rối - Thơ Hà Duy PhươngSau chiến tranh con sẽ về - Thơ Thanh QuếNgõ hoa vàng - Tạp bút Phạm Thị Ngọc ThanhChân sóng - Đỗ Hàn