Ông già – Thơ Thanh Quế
19.07.2016
Ông đã đi nước này nước nọ
Đặt chân khắp nam bắc đông tây
Từng thấy nhiều nơi
Từng nghe nhiều chuyện
Giữ nhiều chức vụ cao
Đọc sách ngàn vạn quyển...
Giờ đây
Thành ông già lọm khọm
Thế giới của ông thu về với chiếc gậy
Run rẩy cô đơn
Khi vượt qua đường
Mỗi chúng ta rồi đều phải thế
Sao tôi vẫn khóc thầm mỗi lúc gặp ông...
T.Q
Có thể bạn quan tâm
Lời nhắn gởi – Truyện ngắn Trần Trung YênBến xưa – Thơ Trọng QuyếtNgọn đèn mẹ - Thơ Lê Anh DũngNói chuyện làm người – Thơ Nguyễn Văn TámChuông reo - Truyện ngắn Trần Đức TiếnXóm cũ dân về - Thơ Thanh QuếThần tiên tỉ tỉ - Bảo ThươngGió heo may – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoThẳng đứng - Văn Công HùngPhố đông người - Phạm Thúy Nga