Đêm ở Trường Sa – Thơ Hữu Nhượng

02.08.2016

Bừng sáng lên giữa đảo
Là ánh đèn đêm hội tụ
Giữa những người lính trẻ
Với các cô gái đến từ đất mẹ xa xôi

Trong thầm đậm đất trời
Tôi lặng lẽ thắp bó nhang thơm cho linh hồn đồng đội
Văng vẳng thiết tha tiếng hát người con gái
Hòa tan vào thinh không 

Đêm ở Trường Sa – Thơ Hữu Nhượng

Tiếng hát ơi có thấm được đến tận cùng?

Hãy thấm sâu vào đất, tan vào biển mênh mông

Đồng đội tôi ngàn ngày không ngủ

Mòn mỏi mong tiếng hát ru trong suốt mùa bão giông

 

Nào, ta uống với nhau ly rượu nhạt đồng đội ơi!

Đang mùa mưa nên không thức nhắm

Trái bàng vuông còn xanh chát đắng

Vẫn mềm môi, bạn tôi tít mắt cười…

 

Đêm nay ở Trường Sa

Ôm cả tiếng hát của các cô gái

Tiếng hát ru của mẹ và tất cả mùa xuân trở lại

Cho bạn tôi đã vĩnh viễn ở đảo xa

 

Hãy ngủ đi! Ngủ đi!

Bạn của tôi ơi cùng những người đồng đội

Trường sa này, đất trời này thức mãi

Gọi tên các anh

 

H.N