Văn học

Chạm vào xuân – Thơ Thuận Tình
Những nẻo phố, những đường quê nhộm sắc màu rạng rỡ
Những bông hoa hé nụ trước hiên nhà
Chạm vào xuân
Ta lắng nghe hơi thở khi đất trời giao cảm có những niềm ...

Rét nâu – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
anh về đâu mang theo nụ cười em
lang thang trên cánh đồng sương muối
rét tháng ba
đã cuối mùa xuân trời hanh hao ánh nắng
sao nhớ gương mặt người
trên thành phố đêm nay? ...

Người may áo cưới - Văn Tuấn
Chiều ngoại ô thành phố có phần ồn ào náo nhiệt hơn vì ngưòi lớn, trẻ nhỏ dần trở về sau một ngày đi làm, đi học. Người thợ may ngồi trước ...

Ngày xương rồng nở hoa - Thơ Nguyễn Hồng
Và em lại nhắm mắt chờ nụ hôn anh ngày mới
Một ngày mới nắng xanh
Đợi anh ngày quen hóa lạ
Như ngày xưa hẹn hò. ...

Hình tượng con gà trong các nền văn hóa - Đinh Thị Trang
Gà là một trong những loại gia cầm gần gũi với đời sống của con người. Nó có mặt trong rất nhiều nền văn hóa từ Á sang Âu, từ Đông sang ...

Sau chiến tranh con sẽ về - Thơ Thanh Quế
Sau chiến tranh, con sẽ vềmẹ mẹ ơicon lại nằm trong lòng mẹnhư ngày tấm bémẹ kể con nghe bao nhiêu chuyện kểvề Lục Vân Tiên về Kiều Nguyệt Ngavà khi trăng ...

Chợ chiều – Thơ Nguyễn Văn Tám
Còn vài đồng lương hưu
Đi mua cái thấp thỏm
Đi mua cái lo âu
Mua thêm sự rắc rối
Mang về bao nỗi sầu ...

Vòng xoang đêm Xuân - Thơ Bùi Công Minh
Dòng người nối nhauThành vòng tròn không dứtMặt trống trònTiếng trống xoay trònMặt chiêng trònTiếng chiêng quay vòng Chung chập chungChinh chập chinh ...

Cuộc rượu tàn – Thơ Ngân Vịnh
Hoa cỏ dậy ta về luống tuổi
cuộc rượu tàn đá cuội hóa giai nhân
một mình nghe lá khe khẽ hát
vẫn nhân gian vẫn nợ đồng lần
gương mặt say chào nhau cơm bữa
hoa ...

Chớm xuân - Truyện ngắn Kim Hòa
Con gái 15 tuổi một bữa kéo tay mẹ lại trước gương: “Mẹ coi! Mẹ để tóc này già quá trời già. Mẹ duỗi ra, tỉa tỉa như con vầy nè. Ra ...

Nhẩm – Thơ Vũ Thị Thành
Nhành hoa dại khẽ rungTrên tay gầy bé nhỏGiữa một chiều giông gióNổi trôi quanh phố phườngHoa trao giữa dòng thươngBồng bềnh theo hơi thởNgười vô tình đứng đóBẽ bàng cánh hoa ...

Tản mạn mùa thu – Thơ Quốc Long
Lững thững thu về
trong gió may
Trời xanh
nhè nhẹ nắng vàng rây
đồng quê lúa trổ thơm mùi sữa
hương cốm đầu thôn
thoang thoảng bay... ...

Xé bão – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
Du ca chiều nay mưa bay trên đỉnh đồi
Hai con dốc
Một đứng
Một nghiêng
Bàn chân thiêm thiếp ngủ ...

Thượng nguồn xứ sở - Thơ Lê Anh Dũng
...
Ai về đâu
ta về đây
thèm hát lên câu hát mới:
Lên trên Hòn Kẽm Đá Dừng
nhìn xuống thác Đứng dạ chừng nhớ em…
Trà Linh
cau trầu đợi têm
mít non xuống biển
cá chuồn lên non ...

Trái tim không có mắt – Thơ Thuận Tình
Ta tự tráchtrái tim không có mắtnên cứ yêu một phíachẳng cần biết phía bên kia…
Em như những giọt sương long lanh dưới bầu trời rạng rỡ sớm maiTa sợ chạm vào ...

Chiều Sài Gòn – Thơ Mai Hữu Phước
Chiều Sài Gòn
Xênh xang tươi vui
Em và con đang cười
Tôi làm gã đạp thồ
Đưa cả hai lòng vòng quanh phố ...

Bên sông – Thơ Trường Thanh
Ngày Ngâu nhưng trời chẳng mưaHay nhịp cầu Ô Thước gãy?Chờ em từ bấy đến giờSông Thương chiều buồn biết mấy Sông Thương ngày xưa vẫn chảyTình anh ngày ấy vẫn nồngMà ...

Văn hóa-văn nghệ dân gian trong đời sống đô thị đương đại – Bùi Văn Tiếng
Sự tích hợp giữa văn hóa/văn nghệ dân gian với đời sống đương đại nói chung và đời sống đô thị đương đại nói riêng được thể hiện rõ nhất qua một ...