Cuộc rượu tàn – Thơ Ngân Vịnh
20.02.2017
Hoa cỏ dậy ta về luống tuổi
cuộc rượu tàn đá cuội hóa giai nhân
một mình nghe lá khe khẽ hát
vẫn nhân gian vẫn nợ đồng lần
gương mặt say chào nhau cơm bữa
hoa hậu và chàng ngốc song sinh

không biết được đời đau con nợ
khói ám ngón tay ta chỉ về mình
bước lúng túng trong buổi chiều dậy bước
nỗi cô đơn nước chảy trôi thuyền
mây bay tựa vào đâu không biết
bắt gặp mùa hoa cỏ leng xeng
N.V
Có thể bạn quan tâm
Ru anh thức - Thơ Đặng Nguyệt AnhTản mạn chiều đông - Lê Huy HòaNguyên quán – Thơ Lê Anh DũngĐà Nẵng và Hải Phòng: Sáu mươi năm tình nghĩa - Bùi Văn TiếngChiều nhạt – Thơ Nguyễn Thị Ánh HuỳnhGiấc mơ của một gã say - Truyện ngắn Vũ Thị Huyền TrangTiếng gọi ban mai – Thơ Thuận TìnhĐà Nẵng đầu hè – Thơ Tất HanhTín ngưỡng thờ cúng cô hồn của cư dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàMiền Yên Lãng cũ – Thơ Ngân Vịnh