Ngày xương rồng nở hoa - Thơ Nguyễn Hồng
27.02.2017
Và em lại nhắm mắt chờ nụ hôn anh ngày mới
Một ngày mới nắng xanh
Đợi anh ngày quen hóa lạ
Như ngày xưa hẹn hò.
Góc phố em chờ anh gió đã khóa môi chiều
Anh khóa em vào muôn vàn trò yêu thương con trẻ
Nắm tay nhau chặt nhé
Em kiễng chân hái những vì sao
Em kết đầy tay trái hạnh phúc ngọt ngào
Trái ngọt từ gánh gồng giông bão
Này câu muối mặn
Này lời gừng cay
Hẹn hò anh một ngày nắng xanh
Ngày xương rồng nở hoa
Đợi nắng.
N.H
Có thể bạn quan tâm
Sương khói đàn ông - Truyện ngắn Phan Cung ViệtHồn biển - Nguyễn Văn TámMưa gió cuộc đời... - Truyện ngắn PHAN NGỌC DIỄM HÂNMùa chim làm tổ - Nguyễn Thị Lê NaXin Nhúm Nhen - Nguyễn TríVăn chương Pháp với người Đà Nẵng – Bùi Văn TiếngThương làng - Nguyễn Hoàng SaKhông đề - Thanh TúHội An – Thơ Bùi Công MinhTrường ca: “Ngụ ngôn của người đãng trí” (trích) – Ngô Kha