Nhẩm – Thơ Vũ Thị Thành
18.02.2017
Nhành hoa dại khẽ rung
Trên tay gầy bé nhỏ
Giữa một chiều giông gió
Nổi trôi quanh phố phường
Hoa trao giữa dòng thương
Bồng bềnh theo hơi thở
Người vô tình đứng đó
Bẽ bàng cánh hoa rơi

Cánh chim bay cuối trời
Nát tan nhành hoa dại
Ráng chiều sương bịn rịn
Mây trắng màu lang thang
Mưa trong đêm mơ màng
Ướt đường xưa nông nổi
Cánh hoa nào bối rối
Lỡ trao người không tên
V.T.T
Có thể bạn quan tâm
Rừng Trà My thời chống Mỹ - Phan Thị Phi PhiKết thúc có hậu - Truyện ngắn Vị TĩnhTín ngưỡng Thiên Hậu của người Hoa ở Đà Nẵng - Vũ Hoài An Virus chiến tranh, sex và những cái chết đa chiều - Hoàng Thụy AnhPhố của tôi - Trần Nguyên HạnhTập thơ Ngược dòng thời gian - Tiếng nói từ trái tim về tình yêu và thân phận con người - Trần Mai HườngThổi đi từng cơn gió bấc - Nguyễn Nhã TiênĐường ta đi dài theo đất nước - Nguyễn Thị Thu SươngKhông phải tại em – Thơ Lê Huy HạnhChuyến phiêu lưu của Bella - Nguyễn Thị Tuyết Mai