SÔNG HÀN, NGŨ HÀNH SƠN (NGUYỄN VĂN CHƯƠNG)

19.09.2011

SÔNG HÀN, NGŨ HÀNH SƠN (NGUYỄN VĂN CHƯƠNG)

SÔNG HÀN

Mùa đông ấm. Mùa hè dịu mát

Sao phải mang cái tiếng sông Hàn

Đời vẫn chảy dòng trong dòng đục

Sông vẫn mang dáng dấp quê làng

Giữa tấp nập tàu thuyền xuôi ngược

Chiếc chèo con khỏa sóng sang ngang

Giữa tất bật dòng đời kiếm sống

Em vẫn là cô gái dịu dàng

Quán sách báo có em răng khểnh

Nụ cười tươi sáng cả sông Hàn

Tôi thả bộ ngắm trời, hóng gió

Chợt thấy lòng vỗ sóng mênh mang…

NGŨ HÀNH SƠN

Năm ngón tay

Cần cù

Đất Quảng

Những ngôi tượng

Ngũ Hành

Tạc vào ánh sáng

Triệu năm dài

Đọng lại

Ngũ Hành Sơn!

N.V.C