BÉ ĐI KHAI GIẢNG, ẾCH CỐM VÀ NHÁI XANH(Chùm thơ thiếu nhi:PHẠM MINH DŨNG)

19.09.2011

BÉ ĐI KHAI GIẢNG, ẾCH CỐM VÀ NHÁI XANH(Chùm thơ thiếu nhi:PHẠM MINH DŨNG)

BÉ ĐI KHAI GIẢNG
 
Ngỡ mình dậy sớm nhất nhà

Ơ kìa cả má với ba thức rồi

Chích chòe bạn chích chòe ơi

Sáng nay bạn có cùng tôi tựu trường

Nhập vào bè bạn trên đường

Sớm thu ngọn gió thơm hương cánh đồng

Thả tầm nhìn đến mênh mông

Bé tươi như ánh nắng hồng ban mai

Tán bàng tỏa bóng rộng dài

Hân hoan vỗ lá mừng ngày gặp nhau

Lời cô bé uống từng câu

Tựu trường nhịp trống thấm sâu vía hồn

Lật trang vở mới bồn chồn

Dường như là giấy trắng hơn mọi ngày!

ẾCH CỐM VÀ NHÁI XANH

Ếch Cốm đi khai giảng

Cắp theo tàu lá sen

Nhái Xanh cười toét miệng

- Cậu lo xa quá nghen!

Trưa về đường ngập nắng

Ếch có ô che đầu

Hương sen thơm dịu ngọt

Nâng bàn chân bước mau

Nhái Xanh không nón mũ

Nắng liếm xạm thịt da

Mồ hôi tuôn lã chã

Đi mãi chẳng tới nhà

Ếch Cốm vội chạy lại

Mời Nhái Xanh chung ô

Nắng biến đi đâu mất

Nhái ta hát bi bô

P.M.D