ĐỌC LẠI MỘT THỜI, NỖI NHỚ NGOÀI ĐÊM ( PHỤNG LAM)

19.09.2011

 ĐỌC LẠI MỘT THỜI, NỖI NHỚ NGOÀI ĐÊM ( PHỤNG LAM)

PHỤNG LAM

 

                                 ĐỌC LẠI MỘT THỜI

 

Buổi sáng

Đang thèm tập sách…

Sau bốn mươi năm lặng lẽ. Chào đời

Không phải nỗi thèm vô cớ

Mà cứ thèm hơn màu mắt em

Bốc men của thời thiếu nữ.

 

Tập sách:

"Chúng tôi có một thời như thế”

Một thời tuổi trẻ chúng tôi

Đứng dậy đấu tranh

Như một mặt trời rực lửa…

 

Đọc tập sách

Đọc lại một thời

Các anh các chị không tiếc xương tiếc máu

Nằm giữa lòng dân gian khổ quên mình.

 

Đọc lại một thời

Sau bốn mươi năm lặng lẽ…

 

Chút tâm sự riêng với người tặng sách L.Đ.H.

 

 

 

NỖI NHỚ NGOÀI ĐÊM

 

Nỗi nhớ ngoài đêm

Sắc quỳnh trắng

Trăng gương

Sương mềm rơi lặng

 

Nỗi nhớ ngoài đêm

Điệp gõ

Nụ cười em

Mờ tỏ

Sau vòm sáng không tên.

 

Nỗi nhớ

Xanh

Bạc

Trái tim mênh mang đầy

Không khác.

 

Nỗi nhớ

Chạy vòng giấc mơ…

 

P.L