CHIM HÓT TRÊN NGỰC,HOA CỎ NẮNG(TĂNG TẤN TÀI)

19.09.2011

CHIM HÓT TRÊN NGỰC,HOA CỎ NẮNG(TĂNG TẤN TÀI)

Có tiếng chim nào hay

mà không tập hót

Lúc nghĩ về cha, khóc mẹ

thương con

Bao nẻo đường vạn dặm

gian nan

Tôi luyện giọng ca trầm bổng

Giữa huyên náo

ồn ào trên ngực nắng

Bỗng tiếng ngân trong trẻo thật gần

Ôi! Tiếng chim lảnh lót

Cao vút từ cánh rừng bìa làng

ngân dài theo dòng chảy sông quê

Giọng hót mang hơi thở mát trong

chon von đầu hè

Mát dịu một góc vườn

gió lá xôn xao

Cánh hoa nho nhỏ bờ sau

Em là hoa cỏ nên màu trắng thôi

Xanh xanh, lớp lớp giữa đồi

Giản đơn màu trắng em tôi dịu dàng.

Bờ chiều nắng dội thênh thang

Vàng thêm một chút muộn màng trên em

Dẫu là hoa cỏ từ đêm

Trắng bờ sương xuống rũ mềm bóng xưa.

Trắng mây, trắng mấy cho vừa

Thương em gió lại đẩy đưa xuân về

Chín hoa trắng dại chiều quê

Nghiêng về hoa cỏ trắng về phía em.

T.T.T