Đà Nẵng trong tôi

29.08.2025
Phạm Phú Hưng

Đà Nẵng trong tôi

Bước thăng trầm lấm bụi thời gian

Lỗi hẹn mười năm chưa về thăm phố

Nơi gặp gỡ, chia xa thành nỗi nhớ

Gió sông Hàn có lạnh những cơn mưa?

 

Chiều nay Đà Nẵng gọi tôi về

Lòng hối hả vấp vào ký ức

Tìm góc cũ, nơi xưa mình ở

Khách sạn cao tầng, lầu mới mọc lên

 

Ro khắp nẻo đường, lạc bẵng nhà em

Con hẻm cũ bây giờ lên phố mới

Chút riêng chung nỗi niềm vời vợi

Dáng Sơn Trà soi bến nước Thọ Quang

 

Thả hồn mình bay bổng lang thang

Biển Mỹ Khê chiều xanh, ngời ráng đỏ

Nơi một thuở tôi ngâm mình ở đó

Vị mặn bao năm bỗng hóa ngọt ngào

 

Đêm Bạch Đằng phố thức xôn xao

Điện và sao rụng rơi chìm đáy biển

Cố thức đêm nay cùng Đà Nẵng 

Gió trở mình vẫy gọi phía ngàn khơi

 

Đà Nẵng vươn lên sức sống đổi thay rồi

Riêng lòng người không thay đổi

Phố chợt mới trong vòng tay người cũ

Hoài bão nghìn đời, thông điệp gửi tương lai...

P.P.H