Bất chợt hạ mưa

14.03.2011

Bất chợt hạ mưa

Bữa ấy em về trời thả sợi mưa

Tà áo bay bay trắng ngọn gió lùa

Mùa hạ rưng rưng níu hồng góc phượng

Con mắt đỏ ngầu buồn giọng ve trưa...

Mưa trái mùa hay nước mắt chia xa

Chân sáo ngày xưa chừ bỗng nhạt nhòa

Ai biết một mai em thay áo tím

Rảo bước qua cầu gió tạt bài ca

Bữa ấy em về gờn gợn triều sông

Con nước dần đau một cuộc rẽ dòng

Mấy năm cùng lớp... chia từng mơ mộng

Mùa hạ ai ngờ trôi mãnh tình không !

Gió thổi nghiêng trời tóc rối bờ vai

Có sợi nào bay ngang tiếng thở dài

Ai chắc em không thả tình ngực áo?!

Như ta suốt đời đâu dễ hồ phai !

Bữa ấy ai ngờ đẫm cuộc bể dâu

Cầm cái hồn nhiên nghí ngững qua cầu

Vòng tay học trò lung linh kỹ niệm

Nhìn mưa trái mùa mà ngậm ngùi nhau...

Nguyễn Miên Thượng