VỚI CON NGÀY BIỂN ĐỘNG - TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG

25.07.2011

VỚI CON NGÀY BIỂN ĐỘNG - TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG

Con ạ! Quê ta ngày kháng chiến

Giặc tràn phòng tuyến giết ông con

Anh em chú bác dần ra trận

Mấy lớp người, đi mấy kẻ còn

Công trạng để đời con có thấy

Cha, con – LIỆT SĨ, Mẹ - ANH HÙNG

Mấy ngôi mộ gió không hài cốt

Ai đến dâng hương cũng xót lòng

Con biết vì sao xương máu đổ?

Vì sao đời đã dám hy sinh?

Bốn ngàn năm ấy toàn dân tộc

Phải trả bao nhiêu máu thịt mình.

Cha nghĩ - biển đông đang dậy sóng

Rập rình thủy quái há mồm to

Lăm le chúng muốn tranh bờ cõi

Giữ nước lẽ nào con đắn đo?

T.Đ.Đ