KHI ĐẤT NƯỚC ĐÃ CHỌN NƠI ĐẦU SÓNG - LÊ ANH PHONG

25.07.2011

KHI ĐẤT NƯỚC ĐÃ CHỌN NƠI ĐẦU SÓNG - LÊ ANH PHONG

Đất nước tôi neo dọc sóng biển Đông

Nên nhịp sóng đất liền nghe rõ lắm

Những nhịp sóng lan truyền theo nhịp sóng

Cộng hưởng nhịp tim trăm triệu đồng bào.

Thuở hồng hoang bờ với biển đã có nhau

Buổi Cha dẫn năm mươi người con về biển

Mẹ lên núi để giữ lời thề nguyện

Biển và rừng hai phía tình yêu.

Đất nước tôi là một hạm tàu

Cưỡi sóng bạc biển Đông mà lướt tới

Lưng tựa Trường Sơn mắt nhìn Đông hải

Vượt bão bùng tạc dáng đứng Việt Nam.

Lịch sử trào lên ngọn sóng Bạch Đằng

Lịch sử trào lên sóng Rạch Gầm – Xoài Mút

Khi đất nước đã chọn nơi đầu sóng

Chấp nhận muôn trùng bão tố phong ba.

Biển mênh mang và biển hiền hòa

Ai đo hết chiều sâu rốn biển?

Tổ quốc tôi nếu kẻ nào đụng đến

Xin hãy hiểu dùm sức sóng biển Đông.

Sóng biển quê tôi

Vỗ tự mỗi buồng tim

Trăm triệu buồng tim

Một nhịp đập can trường

Trăm triệu buồng tim

Hòa nhịp sóng vô thường !

L.A.P