TRƯỚC NGÀN TRÙNG BIỂN GỌI - LÊ THÀNH VĂN

25.07.2011

TRƯỚC NGÀN TRÙNG BIỂN GỌI - LÊ THÀNH VĂN

Thuở Âu Cơ dắt năm mươi con lên núi

Lạc Long Quân trở về trấn giữ biển khơi

Nước mắt cách ngăn nhưng tấm lòng không đổi

Biển ngàn thu vang vọng mãi đất trời

Tổ quốc từ đây có núi rừng hùng vĩ

Cây cỏ biếc xanh thăm thắm điệu xa nguồn

Thương biển đảo bốn bề bát ngát

Lệ Âu Cơ trằn trọc giấc mơ màng

Lạc Long Quân cùng năm mươi con vùng vẫy

Khi Hạ Long muôn triệu dáng Rồng nằm

Lúc phương Nam trên đôi vai cánh lửa

Hoàng Sa, Trường Sa dài rộng cát vàng

Bão tố bao lần Đông hải tang thương

Dân đói khổ xót xa lòng trị quốc

Giặc giã triền miên biển cuồng sóng nước

Để cọc Bạch Đằng còn nguyên dấu trơ trơ

Có phút bình yên đứng giữa bãi bờ

Ngắm Tổ quốc - đường chân trời xa thẳm

Mới thấu hiểu bao máu xương chìm lắng

Cho giọt xương rồng mãi mãi nở hoa

Đất nước vẹn nguyên ngàn thuở ông cha

Là cao ngất núi non, là mênh mông biển biếc

Bất chợt chiều nay cảm thấy lòng da diết

Trước ngàn trùng biển sóng gọi tình ta.

L.T.V