TRONG CĂN PHÒNG CỦA BA - Lê Bá Duy

25.07.2011

TRONG CĂN PHÒNG CỦA BA - Lê Bá Duy

Đêm thứ hai

Trong căn phòng Ba, tôi lặng lẽ

Thắp lên nỗi nỗi đau đáu tuổi thơ

Sao cóthểhình dung được hết

Ngày xưaơi, chầm chậm quay về…

Dòng sông nàochảy dọc đam mê

Chiếc sõng nhỏkhua chèo vang sóng lặn…

Con cáquẫy dưới trăng vàng lấp lánh

Mắt sao trời giăng khắp lối con đi…

 

Hàng tre nào chải tóc trời xanh

Níu cánh diều khát khao bay bổng

Đêm mùa hạ trên núi cao lồng lộng

Lửa rực trời thắp sáng một vùng quê

Tôi lần theo đất mới lòng đê

Lặn ngụp suốt một chặng đời lam lũ

Kỷniệm xưa tưởng chừng đã cũ

Nay lại vềcăn phòng nhỏba tôi…

Chiếc gương soi chợt thảng thốt bên tường

Cậu bénhỏ sao giờkhác thế?

Râu tóc bạc màngỡ mình còn trẻ

Nởnụcười dâu bể thời gian…

Lê Bá Duy