Trước màu cỏ biếc – Nguyễn Văn Chương

11.07.2013

Trước màu cỏ biếc – Nguyễn Văn Chương

Dẫu là khoác áo lính xanh

Đứng trước màu cỏ cũng thành trẻ thơ

 

 

Cỏ xanh tràn, cỏ non tơ

Mặc cơn gió buốt còn lùa buốt da

Trơ đồi sỏi, đá gan gà

Sinh thành sự sống vẫn là…cỏ xanh

 

 

Trường Sơn một thuở chiến tranh

Bom cày, đạn xới, đất thành thép găm

Đêm phục kích giặc, ta nằm

Nghe ran dưới ngực triệu mầm cỏ lên

 

 

Từng đi đánh giặc trăm miền

Đã mang màu cỏ trang nghiêm trên người

Thì từng tấc đất, mỏm đồi

Giữ cho màu cỏ vươn chồi, lan xa…

 

 

Lăn tăn cỏ gấu, cỏ gà

Dịu dàng cỏ mật, thiết tha cỏ gừng

Say nhìn màu cỏ rưng rưng

Mỗi tầng lá biếc bao tầng máu xương

 

 

Bạn ta ngã xuống chiến trường

Gửi vào cỏ tuổi yêu đương nồng nàn

Suy tư mang nặng hành trang

Trước màu cỏ biếc bạt ngàn quân đi…

 

N.V.C.