Em đã biết từ lâu lắm rồi - Bùi Mỹ Hồng

11.07.2013

Em đã biết từ lâu lắm rồi - Bùi Mỹ Hồng

Tình yêu có cánh không anh !

Sao cứ lượn lờ như đám trẻ chờ cánh diều lên xanh.

Sao cứ hốt hoảng như ngọn nến trên căn gác 

                                              có nhiều ô cửa trống.

Sao cứ bạc đầu như sóng ùa nuốt chửng màu đêm.

 

Tình yêu có cánh không anh !

Một chút gió thổi thì chong chóng sẽ quay

mặt nước sẽ tan

dấu chân chim sẽ gấp nếp theo giấc ngủ khàn.

Cố đóng chặt cửa hai hàng nước mắt.

Cố nhém lại càng muốn lật tuôn.

 

Tình yêu có cánh không anh !

Những bọt bia dễ thương như mây trời

                                 cợt sâu mớ kiêng dè cũ rích.

Những điều muốn nói đã nhiều hơn mười đầu ngón tay.

Những lịm say như nắng trưa hớp lên thịt da bỏ hoang.

Những tràng cười của một người điên

                                 bên bờ biển vắng đêm ba mươi.

 

Tình yêu có cánh không anh !

Bước chân dài lún sâu trên cát.

Em đang đứng giữa biển nóng.

Nhìn lại bờ

              vẫn ngỡ đời vui...

 

3.2013