Bà Nà – Sa Hoài Nhân

11.07.2013

Bà Nà – Sa Hoài Nhân

Thành phố gối đầu trên đỉnh Bà Nà

gom tất cả mạch nguồn trăm ngả

đổ về sông

dòng sông xưa chở nặng ưu phiền

xuôi miền ký ức…

 

Cầu sông Hàn như cô gái đang xuân

vẻ đẹp yêu kiều ngây ngất hoàng hôn

ta ngơ ngẩn tâm hồn

chàng Sơn Tinh lạc rừng xuống chợ 

 

Thành phố vươn mình Phù Đổng Thiên Vương

vó ngựa đến đâu nhà xây - đường mới

gốc tre ngà quét ngang nghèo đói

tiến về giàu đẹp em ơi!

 

Dẫu công việc bộn bề vất vả

hãy cùng anh một thoáng Bà Nà

suối Mơ gội rửa

hồn phiêu lãng giữa trời không

ta với núi rừng hoang sơ kỳ vĩ

một cõi phiêu bồng…

 

Bỏ lại sau lưng mùa hè nóng bỏng

ta cảm nhận mùa thu vừa chín

một mùa đông se lạnh đến nao lòng

và mùa xuân nở rộ sắc hoa

 

Lòng ta gội rửa sáng trong

tiếng chuông chùa trầm bổng

hồn đã gởi – Đời còn níu lại

chốn trần gian.

                                                   S.H.N